Tìm Về Tháng 5

Tác giả: Phong Trần

TÌM VỀ THÁNG 5

Tháng Năm về nắng vàng phơi trên lá
Đổ bóng nghiêng qua song cửa nhà em
Gió bổng thổi lùa qua mái tóc mềm
Mùi hương thơm lại càng thêm háo hức

Kỷ niệm xưa trở về trong giây phút
Khi phượng nở là lúc phải chia ly
Để mỗi đứa một đường tiễn nhau đi
Nhòa mắt lệ lời thầm thì lặng câm...

Ta có hẹn tìm về với tháng Năm
Nên bỏ lại mùa đông trong quá khứ
Nắng hồng thêm cho phượng màu rực đỏ
Trải đường yêu gặp gỡ Hạ ngày xưa

Tháng Năm về bỗng dưng trời chợt mưa
Cơn ve sầu bỗng dưng vừa im tiếng
Em bỗng dưng nhoẽn miệng cười lúng liếng
Ta bỗng dưng chết điếng cả vần thơ...

Ta có hẹn tháng Năm em còn nhớ...?
Buổi chia tay thẩn thờ lòng đọng lắng
Rồi con đường loang mờ bao vệt nắng
Ta ngập ngừng trao tặng một bài thơ

Để tháng Năm trong ký ức đợi chờ
Mùa hạ đến ta hẹn hò gặp lại...
Sao bỗng dưng bước chân chiều ngần ngại
Màu nắng vàng đã phai trên lối đi...

Tháng Năm giờ là xa cách biệt ly
Còn đâu nữa lời thầm thì ước nguyện
Duyên con gái em theo người xa bến...
Để tháng Năm trong kỷ niệm nghẹn ngào...

Phong Trần
01.05.2019
Chưa phân loại
Uncategorized