Mẹ Tôi

Tác giả: Điền Phong

MẸ TÔI

Cuộc đời mẹ gian truân vất vả
Tấm thân gầy mẹ đã vì con
Dẫu cho da sạm chai mòn
Dầm sương dãi nắng héo hon chẳng màng

Công dưỡng dục cưu mang chín tháng
Nghĩa sinh thành thắp rạng tình thương
Mẹ luôn thao thức đêm trường
Lo từng giấc ngủ du dương mẹ hò!

Có những lúc nằm co ướt đẫm
Mẹ đã nhường chỗ ấm con thơ
Nhà tranh dột nát từng giờ
Mẹ luôn che chở con khờ ngủ say

Thương mẹ lắm đời này cực khổ
Vì gia đình mẹ cố lo toan
Lo cho cuộc sống chu toàn
Nghèo nhưng ấm áp đâu than oán gì

Mẹ luôn nói sá chi khổ nhọc
Mẹ vì yêu thằng nhóc này nà!
Mẹ vì tất cả nhà ta
Mẹ luôn bình dị mẹ là mẹ thôi!

Điền Phong 7/3/217
Chưa phân loại
Uncategorized