Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi

Tác giả: Hoàng Lê Dũng Sỉ

Mẹ tôi xưa nay vốn ngheo
Sớm hôm tần tao nắng mưa
Thương con mẹ bạc mái đâu suy tư
Hôm nay gió lạnh đi đâu
Me oi số khổ cô đơn tuổi già
Đời không dư dã chống đói qua ngày
Tuổi bạc hồng nhan gần cánh nhạn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vần Đời 2
  • Chuyện Anh Công Nhân
  • Mối Tình Nghịch Cảnh
  • Một Lối (Đồng Hới)
  • Sao Việt Nam
  • Vỡ Mộng
  • Trăng Khuyết Chờ Người
  • Cô Độc
  • Người Cô Đơn
  • Đôi Mắt
Thơ tương tự
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Thái)
  • Mẹ Tôi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Mẹ Tôi (Toàn Tâm Hòa)
  • Mẹ Tôi (Mỹ Linh - Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mẹ Tôi (Huyền Băng)
  • Mẹ Tôi (Bùi Tiến)
  • Mẹ Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mẹ Tội (Vuviethung)
  • Mẹ Tôi (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Chết Cho Nhân Loại
  • Xuân
  • Cafe
  • Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ
  • Phiêu Vì Yêu
  • Giấc Mơ !
  • Đón Em Giờ Tan Học.
  • Thảm Hoạ Tỉnh Thức
  • Mỗi Khi Tôi Gặp Nàng
  • Chiều ...đầu Năm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
©2026 - CungThuGian.com