Mẹ Tôi (3)

Tác giả: Sầu Vạn Kỷ

Nay nắng nóng mẹ nhỉ
Xấp xỉ gần năm mươi (50)
Cũng giống như bao người
Mẹ ngoài trời ... phơi nắng.

Suốt ngày sống thầm lặng
Cam chịu vì chúng con
Suốt ngày mẹ cười giòn
Giấu nỗi buồn đáy mắt.

Mẹ sống cùng nắng gắt
Con dằn vặt mình hơn
Lớn rồi chưa trả ơn
Con thấy mình tệ quá.

Mẹ cứ mãi vất vả
Vì cuộc sống mưu sinh
Mẹ cứ mãi hi sinh
Mong con mình nhàn hạ.

Thương mẹ lắm mẹ ạ
Cố gắng nhé mẹ nha
Rồi mọi chuyện sẽ qua
Rồi nhà ta sẽ ổn
Chưa phân loại
Uncategorized