Mẹ Ơi !

Tác giả: BS.Bạch Liên

Con rời xa mẹ bao năm tháng
Bước giữa cuộc đời sóng gió phong ba
Đôi mắt con chẳng biết đã bao lần phải lệ nhoà
Trái tim con đã trãi qua bao lần dâu bể
Cuộc đời này sao toàn sự dối gian như thế
Biết tin vào ai khi con đã quá mệt nhoài

Hôm nay đây còn đã kiệt sức rồi
Và cũng đã cạn khô dòng suối lệ
Trái tim con giờ đây sao tê tái
Con buông rồi tất cả những phù du

Mẹ ơi!
Giờ đây con muốn được giây phút ngơi nghĩ!
Muốn xà vào vòng tay yêu thương của mẹ
Để cho con được yêu ấp vỗ về
Tìm lại chút bình yên trong cuộc sống
Con gái mẹ giờ đây đã không còn những phút giây mơ mộng
Đã qua rồi những ngày tháng đam mê
Giờ đây con quá mệt mõi ê chề
Hãy cho con được yêu thương như ngày xưa còn bé
Được mẹ vỗ về trong tay của mẹ
Để con tìm được về những cảm giác thuở năm nôi.......
Chưa phân loại
Uncategorized