Mẹ Của Tôi

Tác giả: Ktd

Mẹ của tôi áo bà ba nón lá
Bình thường như những người mẹ quê quê hương
Mẹ hay cười mặc sớm nắng chiều sương
Đàn con dại Mẹ thương lo từng đứa

Mẹ cuả tôi cho bao là nương tựa
Như... hàng cây cho bóng mát chiều hè
Như ruộng đồng với nắng nhẹ làng quê
Như hương luá thơm tho làn tóc Mẹ

Mẹ Mẹ ơi..... con gọi thầm thật khẽ
Trời mênh mông tình mẹ cũng mênh mông
Ngắm trăng khuya nhớ bóng Mẹ chạnh lòng
Trăng sáng quá soi đời con hướng thượng

Mẹ ra đi một chiều đông không tưởng
Gió đông buồn mây ãm đạm giăng sầu
Một đơì người biết tìm bóng mẹ đâu
Cánh hồng đỏ nhạt màu tang tóc lắm

Hoa trắng sầu ai cài lên aó xám
Mất mẹ rồi là mất cả nụ cười
Mất Mẹ rồi.... năm tháng nhớ khôn nguôi
Một chữ Hiếu bao giờ con trả được

Ktd 99
Chưa phân loại
Uncategorized