Mắt Huyền Ma Sơ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Mắt Huyền Ma Sơ

Về Chu Pao khúc khuỷu ngàn thông
Đường đất đỏ chiều ôm bóng núi
Gái thượng mang gùi má đỏ hây
Hoàng hôn khói trắng đàn chim nhạn
Sương núi bay về lạnh ướt vai

Tôi gặp người nữ tu áo trắng
Mắt huyền mơ xao xuyến bồi hồi
Khoảnh khắc này tim tôi thôi đập
Giẵm lá vàng rơi ngập lối đi

Khách viễn phương bên bóng giáo đường
Lòng chùng lại tôi đã trót yêu
Xin thứ tha người thơ ngoại đạo
Đem tim mình bỏ lại rừng mơ

Chiều hôm đó thay vì áo trắng
Tà áo len xanh mái tóc dài
Mắt long lanh ướt van xin đấy
Thôi nhé kiếp này nàng nói nhỏ
Cho em về với chúa ngôi hai

Tay búp măng đan nhau bối rối
Lệ đẫm nhìn tôi kẻ tội đồ
Anh về đi thương hẹn kiếp sau
Đừng thương nhớ đừng thêm đau đớn
Cất tim vào cho trọn đường tu

Quỳ xuống chân gục đầu tôi hứa
Theo Satan xuống ngục a tì
Để ngày ngày được gặp nữ tu
Tay cứu rỗi thiên thần áo trắng

Nàng bật khóc nắm lấy tay tôi
Em đây mới là người có tội
Không vững tin thiên chúa trên trời
Để con tim vấn vương người xa lạ
Để bồi hồi rung động biết yêu anh

Con xin chúa cho thời gian dừng lại
Cho tim nàng ngừng đập với tim con
Giáo đường im bóng ngời áo trắng
Về đi anh em cầu nguyện cho anh.

May 24, 2018.

Triệu Nguyên Tậm
Tuyển Tập “ Những bài thơ lạc vận”
Chưa phân loại
Uncategorized