Mắt Biếc

Tác giả: Thiên Ân

MẮT BIẾC
Chiều xưa anh đến nhà em
Cây bàng thay lá bên thềm tương tư
Tan mơ dăm đám bụi mờ
Ngẩn ngơ cơn gió tình cờ lướt qua

Đường thơ giăng lối tuổi hoa
Mân mê tà áo hoa cà đợi nhau
Dọc đường mưa nắng dãi dầu
Đậu trong mi mắt nghìn câu trăm tình

Nhốt anh đôi mắt xinh xinh
Phút yêu thương ,trái trĩu cành trên môi
Còn in mồn một mây trời
Như dòng sông mãi đắp bồi phù sa

Anh còn thơ thẩn ngày qua
Trái tim một thuở ngân nga cung đàn
Mắt em soi bóng từng trang
Anh còn lạc lối trăm ngàn cơn say

Chân trời mời gọi chim bay
Thương cho ngày ấy đôi giày tả tơi
Anh về chôn giấu nụ cười
Tình treo lơ lửng một thời trên cây
Cuối năm 2016
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized