Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt Biếc

Tác giả: Nguyên Phong

Ngủ quên
làm mất câu thơ
Đi tìm
em khóc nãy giờ
chưa nguôi
Lời yêu
đã
vỗ cánh rồi
Dù anh viết lại
cũng thôi không còn
Hay như câu hát
"tấm lòng"...
Để cho cơn gió giữa đồng cuốn đi
Gặp hồ mắt biếc
tràn mi
Cuốn trôi đi hết
những gì
em
quên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Mắt Biếc (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mắt Biếc (Thiên Ân)
  • Mắt Biếc (Linh Phương)
  • Mắt Biếc (Quang Nguyễn)
  • Mắt Biếc (Đắc Khang)
  • Mắt Biếc ( Có Chàng Trai Viết Lên Cây ) (Lê Thành)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Nói Rằng Xuân Vẫn Cứ Tuần Hoàn
  • Một Đời Long Đong
  • Nụ Làng
  • Xuôi Về Miệt Thứ An Biên
  • Tình Như Bọt Biển
  • Hoàng Hôn Tháng Hai
  • Thả Nổi Nhớ Đi Hoang
  • Lạc Mối Tơ Lòng
  • Chia Tay Tình Đầu
  • Xuân Băng Giá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
©2026 - CungThuGian.com