Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt Biếc

Tác giả: Đắc Khang

Ôi đôi mắt trong ngần
Mắt Biếc em còn đó
Ôi tình đầu chớm nở
Mang anh về ĐO ĐO.

Trên đời có 2 thứ không được bỏ lỡ ,
một là chuyến xe cuối cùng ,
hai là người yêu mình thật lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bao Giờ Hết Yêu
  • Nơi Anh Lang Thang
  • Mỳ Tôm Chua Cay
  • Lang Thang 2
  • Say Ai?
  • Đã Thất Tình Chưa?
  • Chí Phèo
  • Ngày Ta Yêu Em
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Tháng 10 Cho Em
Thơ tương tự
  • Mắt Biếc (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mắt Biếc (Nguyên Phong)
  • Mắt Biếc (Thiên Ân)
  • Mắt Biếc (Linh Phương)
  • Mắt Biếc (Quang Nguyễn)
  • Mắt Biếc ( Có Chàng Trai Viết Lên Cây ) (Lê Thành)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngàn Năm Có Phải Mây Bay Giữa Trời
  • Xuân Yêu
  • Ông Đồ Trẻ
  • Mù Trời
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 149
  • 845 - Chúc Người Thương
  • Thao Thức
  • Mình Ơi
  • Khắc Khoải
  • Tiếc Thương Ca Sĩ Phi Nhung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
©2025 - CungThuGian.com