Trường Xưa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi lắng nghe tiếng vọng của trưa hè
Trên tán lá, trên nụ hoa bén lửa
Phượng trở về chưa một lần thất hứa
Nở rực trời thiêu cháy một vùng mơ

Dưới sân trường, tôi nhặt được bài thơ
Của ai đó chắc dường như viết vội
Muốn tỏ gì mà lòng không dám nói
Nên bâng khuâng con chữ cũng ngượng ngùng

Ghế đá buồn nằm lặng ngắm mông lung
Hoa đỏ rụng khoát lên mình như áo
Sẽ cố quên những tháng ngày ảo não
Tiếng cười vui còn đâu nữa - sang hè!

Quanh sân trường tôi nhặt nhạnh tiếng ve
Rưng rức quá, buồn len vào đến dạ
Kẻ qua đường ngước nhìn tôi xa lạ
Anh học trò ngày ấy đã ... già nua.
___________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized