Trường Xưa , Nhớ Hè Xưa

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Hieu Minh Nguyen

Trường Xưa
t/g : Nguyễn Ngọc René

Tình đã trót một đời bão nổi
Chân dù xa muôn lối nhớ trường
Đã qua dâu bể dặm đường
Tim còn gắn bó yêu thương suốt đời
@
Bao ước mộng mây trời xưa ấy
Hỏi xem ai có mấy không thương
Một thời hoa bướm học đường
Dầu răng đã rụng vấn vương nghìn đời...
@
Trường đã nhỏ nghèo thời mọi mặt
Khi xa rời góp nhặt vào tâm
Dầu nay tóc đã hoa râm
Sao lòng vẫn nhớ tình thâm ngày nào...
@
Nhớ những buổi cờ chào nghiêm chỉnh
Những ân tình lòng kính thầy cô
Nên danh hay đạp xích lô
Ngẩn trời nhìn đất chẳng khô tình trường...
-N3- Nguyễn Ngọc René 21/04/2015
**************************************
NHỚ HÈ XƯA -
t/g : Hieu Nguyen Minh .

Khi nhớ tới thầy cô, trường cũ
Lòng rộn ràng với đủ mộng mơ
Nụ cười, tiếng nói ngây thơ
Trong veo ánh mắt, những giờ học hay
*
Nhớ biết mấy ngày này năm ấy
Người ra đi,…có mấy ai ngờ
Thế là hết mộng với mơ
Thế là đã hết phút giờ đáng ghi...
*
Người đã bước, lối chi, xa cách
Chẳng còn đâu được bắt bàn tay
Chẳng còn chia sẻ lời hay
Tình thơ bỗng chốc, khói bay mịt mờ…
*
Anh vẫn nhớ chào cờ nghiêm túc
Việc vẫn làm, giáo dục thường xuyên
Nhớ sao cho đủ lời khuyên
Thầy cô, bè bạn.., tự nguyền cố lên !!
21/4/2015 HNM
Chưa phân loại
Uncategorized