Mạng Ảo

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đọc cho vui, ngẫm chi để chán...
Nói...mong vơi sầu, ta thán chỉ vu vơ...
Chợ đời, mạng ảo mập mờ,
Như trang giấy trắng trẻ khờ vẽ ngông,

Lập lờ đánh lận chữ không...
Rằng tôi post thế chỉ bông với đùa.
Rằng ai chẳng muốn làm vua,
Đời thường khó toại nên hùa online.

Theo nhau tơ tưởng nét ngài,
Nhưng không căn bản, ăn mày lộ thân.
Giả ma giả quỷ giả thần,
Tự phong vai chánh, nét bần còn nguyên.

Ngoài đời: họ nghĩ mình hiền,
Lên mạng che mặt: hiện nguyên tâm tà.
Tự tâm mới chuyển ý ra...
Lòng nhân đâu thể qua loa nói càng.

Dối lòng tự biện nói ngang....
Từ tâm ra tưởng, mới sang tâm tình...
Bông đùa bắt bóng bắt hình...
Xin đừng nguỵ biện rằng mình đùa thôi.

Đùa vui trăm lối bạn ơi,
Mang niềm vui tới cho đời và ta...
Đừng đùa vui chỉ riêng ta,
Để người đối diện xót xa nhọc lòng.

Đừng nghĩ chơi mạng rối bòng,
Đánh mất tự trọng ở trong chính mình.
Lương tâm mình tự trọng, khinh.
Tự trong tâm tưởng, ý tình viết ra.

Đừng tơ tưởng để gọi là...
Mua vui một chốc đổi ra trận cười.
Biến mình thành đám đười ươi...
Làm trò mãi miết, tánh người lại quên.

Bể đời được, mất, bồi đền.
Trồng cây nhân ái chớ nên gieo sầu.
Niềm vui chẳng đặng bao lâu....
Xin đừng vô ý lún sâu vào bùn.

Đừng nghĩ đùa giỡn lung tung,
Mà không tác hại, của chung ta xài.
Mà quên góp một bàn tay,
Gầy dựng một chút tương lai đại đồng.

27/05/2012
Chưa phân loại
Uncategorized