Man Mác

Tác giả: Caphesuotngay

Phố xăm xăm đi vào mùa gió
Ngày xưa tóc thả bay trên đường
Hà Nội hôm nay buồn gom lại
Giấu hết những làn tơ vương

Làm sao nhận ra nhau nơi ngã tư
Nếu không chiếc áo màu dịu lại
Những tiếng còi chen nhau inh ỏi
Đuôi mắt dài ai để vội sau lưng

Bao giờ Hà Nội lại lập đông
Gờn gợn nắng từ mặt hồ cẩm thạch
Quán ven bờ, ấm bàn tay nắm
Anh chưa về nên phố chỉ mờ sương

Ngun ngút hai hàng Sao đen
Nhớ len len từng chiếc lá
Sáng nay lạnh, buốt hồn đông đá
Nhớ mềm lòng, ô cửa hóa nghiêng nghiêng

Muốn về gõ nhịp tháng năm
Nện bước trên đường cho em dừng lại
Mà quanh đây, chuyến vô tình xa mãi
Hà Nội lạ dần, mái tóc lạc, tìm đâu!

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized