Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mặc Kệ

Tác giả: Nguyễn Lê Phương

Nghe với không nghe mặc kệ mày,
Đàn tao tao gãy bởi tao say.
Say tình say nghĩa say nhân ái
Say tấm lòng quê say cỏ cây.

Đâu chỉ quần là và áo lượt
Lưng trần quần cụt cũng quyền say.
Thế gian nào cấm tao dừng gãy
Nghe hiểu hay không mặc kệ mày!
Long Thành: 12/2014
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Nhắc Em Nghe
  • Tình Cờ
  • Lời Của Cây
  • Lá Mùa Đông
  • Toán Và Thơ
  • Dặn Lòng
  • Làng Ven Sông
  • Lời Của Qủa
  • Vay Và Trả
  • Nặng Nhẹ
Thơ tương tự
  • Mặc Kệ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mặc Kệ (Thiên Ân)
  • Mặc Kệ 2 (Thiên Ân)
  • Mặc Kệ Dòng Đời (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mặc Kệ Dòng Đơi.. (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mặc Kệ Em. (VUHUNGVIET & VANBA65)
  • Mặc Kệ Đi (Khuynh Thành Thu Ý)
  • Mặc Kệ Đi (Thu Ẩn)
  • Mặc Kệ Đời (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mặc Kệ Đới Tớ Vẫn Yêu Cậu Thô (Hữu Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Đồng Tiền Hoẻn
  • Nỗi Niềm Dĩ Vang..
  • Giận Nhau Chiều Đông
  • 38. Lẻ Loi
  • Đợi Tình
  • Quay Lại Thời Gian – P.4 Ngựa Qua Sa Mạc – Người A Rập Làm Rung Chuyển Châu Âu
  • Bồng Con - Bồng Súng
  • Một Thoáng Sầu Đông
  • Giật Mình
  • Mỗi Tiếng Chuông, Một Nỗi Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
©2025 - CungThuGian.com