Mặc Kệ 2

Tác giả: Thiên Ân

MẶC KỆ
Mặc kệ , gièm pha thiên hạ
Đàm tiếu lời ong , tiếng ve
Một chùm tương tư nghiêng ngả
Rụng rơi chút nhớ trưa hè

Mặc kệ , thềm xưa lá úa
Châm lửa đốt dòng thơ ca
Bờ vai ai, là điểm tựa ?
Ngày xưa , ngày xửa vỡ òa

Mặc kệ , em khoe áo mới
Ngây thơ trăm sắc bên chồng
Ta vẫn hoài công chờ đợi
E dè nuốt lệ chờ mong

Mặc kệ , mưa dầm nắng dãi
Cánh chim xé gió tung trời
Gõ mùa yêu thương mềm mại
Hụt hẫng , đôi chân muôn nơi

Mặc kệ , trăng tròn rồi khuyết
Thương em gặt hái lỗi lầm
Chuyến đò hoàng hôn biền biệt
Đọng lại vài giọt thanh âm

Mặc kệ , anh ôm gối chiếc
Đêm sâu đom đóm lập lòe
Anh như thợ săn ráo riết
Thương mắt nai vàng tròn xoe

Mặc kệ , dòng sông ra bể
Nghìn năm sóng gió ru lòng
Điểm nhấn là đâu khó dễ ?
Âu yếm im ỉm bên song
Ngày 5/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized