Ma Cây

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Tiếng cười ôm ấp nỗi u hoài
Mây mù lảng vảng tại cõi mơ
Kẽo kẹt đu đưa lờ mờ võng
Tóc dài rũ rượi mạng ngang vai
Chó sủa trăng tan nào còn bóng
Âm u trời đất chốn tuyền đài
Chập chờn tia sáng đời hư ảo
Người đi nghiêng ngả vào cơn say
Theo dáng thướt tha nơi hoang lạnh
Mộ buồn cỏ mọc chẳng ai thăm
Gió mưa năm tháng nằm cô quạnh
Canh thâu tê tỉ với tình nhân
Hai ta chung gối mộng đêm này
Âm dương sum họp thoả nhớ nhung
Một giấc Nam kha như gió thoảng
Gợi kiếp xa xưa đã vợ chồng
Cận kề âu yếm hồn đắm say
Ma người chung đụng khói loang bay
Giữa đêm tảng sáng liền tỉnh thức
Tối qua quá chén ngủ gốc cây !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized