Luyến Lưu

Tác giả: Thiên Ân

LUYẾN LƯU
Chút luyến lưu ôm chân mùa hạ
Lời giã từ ra rả ve than
Tiếng yêu rớt ở hành lang
Con đường mòn mỏi nắng vàng xa đưa

Chút luyến lưa như vừa in bóng
Áo trắng bay tuổi mộng bỗng tròn
Hỡi ai màu mắt tươi non!
Em còn thả dáng thon thon gầy gầy

Chút luyến lưu mọc đầy kẽ lá
Đôi chân chiều vừa lạ , vừa quen
Khen ai xây mộng êm đềm
Ba năm quấn quýt trái tim bồi hồi

Chút luyến lưu phai phôi màu nắng
Chuyện ngày xưa vương vấn sân trường
Hàng rào , ghế đá tơ vương
Ngày em e thẹn soi gương một mình

Chút luyến lưu vô tình dan díu
Em thương ai còn níu đời ai?
Nghĩ về số phận tương lai
Xạc xào chiếc lá vội bay gọi mùa
Ngày 16/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized