Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Luyến Lưu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Gặp gỡ đôi lần đã thấy ƯNG
Đầu môi SÁO rỗng vẫn chưa từng
Khi gần gối mộng chờ VIÊN mãn
Lúc vắng tình thư gửi BÁO chừng
Ngày đó hãi HÙNG vì khách lạ
Bây giờ THÂN thích với người dưng
Bồi HỒI nhớ thuở xa xưa ấy
Thương MỐI duyên tơ đứt đoạn dừng

July 16, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Luyến Lưu (Vũ Nguyên)
  • Luyến Lưu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Luyến Lưu (Dũng Lê Ngọc)
  • Luyến Lưu (Thăng Trầm)
  • Luyến Lưu (Jacaranda)
  • Luyến Lưu (Thiên Ân)
  • Luyến Lưu (LÊ NGỌC DŨNG)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Đâu Là Bến Đỗ Ii ++
  • Mười Năm ...............
  • Trăng Non
  • Ta Về
  • Buông Tiếng Yêu Thương
  • Cây Xương Rồng
  • Kẻ Đến Sau
  • Bó Tay
  • Tạm Biệt Mái Trường
  • Dang Dơ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2025 - CungThuGian.com