Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Luận

Tác giả: Hồng Dương

Đường thi rắc rối tựa như ri
Nghĩ mãi không ra chẳng hiểu gì.
Tào hủ mang ra cho mẹ nhỉ
Mắm tôm ủ kỷ để cha nhi
Chưa rành gắng luận cười hi hí
Thấy vụng thôi mài có được chi
Vạn cổ cao nhân ai nạn chí
Anh tai đầy rẫy cõi đời ni

27/10/2917
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Luận Anh Hùng. (Sơn Nguyên)
  • Luận Bàn Chuyện Nựng (Thiên Ân)
  • Luận Bàn Thế Sự (Dương Lam [vophubong])
  • Luận Bàn Về “bôi Nhọ” (Đặng Hoàng Vũ)
  • Luân Chuyển (Nam Toàn)
  • Luận Chuyện Cuộc Đời (Thiên Ân)
  • Luận Chuyện Mai Sau (Thiên Ân)
  • Luận Chuyện Tình Yêu (Thiên Ân)
  • Luân Chuyển (Đặng Hoàng Vũ)
  • Luân Hồi (Phạm Hoàng Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông !
  • Trâu Nào Trâu Thích Rơm Khô
  • Con Đường Phía Trước
  • Nắng Gió Tháng Ba
  • Tự Tình Trao Em
  • Ai Chuối Đê
  • Viết Cho Riêng Anh! (Trần Huỳnh Duy Thức)
  • Nỗi Lòng Của Gió
  • Ừ Thì...!
  • Nàng Là Trinh Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
©2025 - CungThuGian.com