Luận Chuyện Mai Sau

Tác giả: Thiên Ân

LUẬN CHUYỆN MAI SAU
Mai sau mặc dù quên hết
Tình rơi vào góc chiêm bao
Đôi vai thời gian mỏi mệt
Hỏi ai đánh thức má đào ?

Mai sau con đường rẽ lối
Ai sẽ ru hời ngày xanh ?
Ánh sáng rơi vào ngõ tối
Khói sương sớm muộn mong manh

Mai sau gặp nhau lạ lẫm
Gò má chân chim mọc đầy
Cánh cò biếng lười xuống tắm
Dòng sông lau lách bủa vây

Mai sau bầu trời ảm đạm
Nức nở ai ngồi dệt thêu
Tan tác bay đi chim nhạn
Cay đắng vỗ chân đường chiều

Mai sau ăn sâu gốc rễ
Dặm mòn in bóng lẻ loi
Ta biết nhớ ai cứ thế !
Tình yêu ẵm lá thiệt thòi

Mai sau trăng tròn bỗng khuyết
Thú chơi tao nhã mịt mờ
Dáo dác nhìn nhau giã biệt
Xin lòng khắc khoải tàn mơ
Ngày 8/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized