Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Mông.

Tác giả: Hồng Dương

Mấy bận Xuân sang lại đứng chờ
Trông nhành mai nở để hòng mơ
Vì say bướm trắng nên thơ thẩn
Tại mến chim hồng để ngẩn ngơ
Sáng giọt sương non cùng nụ thuỷ
Chiều tan ngọn gió với chỉ tơ
Duyên nào mắc cạn giờ mang tội
Để bến sinh linh phải hững hờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Lời (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lời 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lời 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lời 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lời Ai Mắng Lắng Nghe. (Tứ Phong)
  • Lời Ai Tâm Sự (Tứ Phong)
  • Lời Ai Điếu Cho Cầu Cần Thơ (Bùi Chí Vinh)
  • Lỗi Âm Chùng (YÊU THOÁNG QUA & Trần Quang Thọ)
  • Lời Ân Hận (Nguyễn Thuân)
  • Lời Ăn Năn (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Cõi Vô Hình
  • Ký Ức Xuân Thời - Kim Minh
  • Người Được Nói Đến Ở Những Bài Thơ
  • Khúc Đời... Trăng Sáng
  • Bụi Đường
  • Chiều Ghé Huyên Thuyên Chỗ Bạn Nằm
  • Thơ: Tôi Đi Tìm Em
  • Đắng Ngắt Cà Phê
  • Tương Tư Khúc
  • Lần Đầu Nắm Tay Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
  • Chiếc Lá
  • 7Tinh
  • Yên Dạ Thảo
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
©2025 - CungThuGian.com