Lỗi Âm Chùng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & Trần Quang Thọ

LỖI ÂM CHÙNG !!!
Bài xướng : Quang Thọ
( Mỹ lục thanh, bát láy, lưu thủy đối, chính đối.)

Dở dang nốt nhạc... Lỗi âm chùng
Phách trở giây đàn lạc lõng chung
Tại kẻ ơ thờ xao lãng quá
Bởi tâm bạc bẽo rót không cùng
Giọng nghe uẩn khúc lơ là trỗi
Tấu dỗi luân trầm lẳng lặng rung
Để những thanh chèn đau đáu rụng
Tiếng thu lưỡng lự chẳng tương phùng.
*********************
( bài họa nghịch vận )
CHẲNG LẼ CHÙNG

Ngỡ đến ngày sau thỏa mộng phùng
Ước chàng lãng tử nhịp lòng rung
Dệt câu nghĩa thắm êm đềm gửi
Níu chữ tình chân dỏng dạt cùng
Sẽ trải muôn đời xua quạnh vắng
Cố dìu vạn thuở khẽ hòa chung
Vẫn son sắt bện hồn mê mải
Nắm trọn vòng tay chẳng lẽ chùng...?
23/8/2019
Yêu Thoáng Qua
Chưa phân loại
Uncategorized