Lời 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngồi một mình anh nhớ
Lời trò chuyện từng đêm
Phảng phất bên tai đó
Lòng thấy nhớ thương thêm

Ngồi một mình đêm ấy
Thơ thẩn gọi tên em
Bao lần trong đêm đó
Lòng lạnh giá đêm thanh

Ngồi một mình xa đó
Góc trời nào có em
Để anh gửi lời tới
Đêm nay chẳng yên nằm

Ngồi một mình thấy nhớ
Lời yêu quý đôi bên
Đôi hai bờ bến ngóng
Trong lòng vẫn có em

09:00 đêm 12.03.2015
tại sao từng đêm hồn cứ tôi về phương
trời xa hay anh yêu rồi
Chưa phân loại
Uncategorized