Lời Kinh Dâng Mẹ

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ôi Trinh Nữ thật tinh tuyền đức hạnh
Là đền vàng nơi Đấng Thánh thành thai
Là hương thơm say đắm cả trần ai
Ôi diễm phúc! Ôi nhân thay! Thánh Nữ.

Con ca khen, hát mừng từng nhịp thở
Kính mừng Bà đầy ơn Chúa Cao Sang
Mẹ khiêm nhường mà thưa tiếng XIN VÂNG
Ơn Cứu độ; Mẹ hiệp thông cứu chuộc

Đường Thập Tự; Mẹ cùng Con chung bước
Gôn-gô-tha chiều ai khóc lệ khô
Ôi Trinh Vương, con tin cậy nương nhờ
Tay mẹ dắt, ẵm con qua nguy biến.

Xin giúp con sống trọn đời thánh hiến
Lúc lâm chung về tới bến Thiên Đàng
Với Triều thần, với Mẹ hưởng vinh quang
Muôn muôn thuở trong tình thương của Chúa.

17.10.2016
Chưa phân loại
Uncategorized