Lời Cầu Nguyện Cuối Năm (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Con sấp mình trước nhan Chúa đêm nay
Nâng hồn theo hương trầm bay thơm ngát
Gói ghém lòng theo lời kinh tiếng hát
Kết nên thành những khúc nhạc tri ân

Tạ ơn Cha là Chúa cả cao sang
Bao ơn phúc trào tràn cho thế giới
Và cho con, dù bất toàn, yếu đuối,...
Dẫu phận người tội lỗi quá nhiều phen

Cảm tạ Ngài, con tôn kính, ca khen
Ân tình lớn; đáp đền sao xứng được?
Với trăng sao, đất trời, muôn dân nước
Với triều thần, cùng hát khúc tạ ơn.

====================

Trọn tâm tình, con thống hối ăn năn
Xin đấm ngực, lệ chứa chan, lạy Chúa
Biết bao lần con để mình lầm lỡ
Khước từ Ngài vì đã quá u mê

Xin thứ tha nay con đã quay về
Lời tạ lỗi, bỏ đam mê thế tục
Dưới chân Ngài con sấp mình phủ phục
Lòng Xót Thương xin đổ rợp cho cùng.

====================

Đêm lắng dần con lạc giữa thinh không
Bao tâm sự những mong Ngài nhận lấy
Như lễ dâng một năm qua, Chúa thấy...
Tiếng lòng con đang thiêu cháy núi sông

Con van lơn Chúa sớm rủ lòng thương
Ban hạnh phúc, bình an cho nhân thế
Giữa ba đào, chốn trần ai dâu bể
Xót xa cho bao cảnh xé toang lòng

Theo sắc màu hoa cỏ tiết xuân rung
Con thầm thĩ Chúa vô cùng lân ái
Xin cho con cả xác hồn ở lại
Giữa nghĩa ân cao trọng mãi không rời

Nắng xuân lên trong ánh sáng tinh khôi
Năm mới này dâng Chúa Trời tuyệt hảo
Cho con yêu, một lòng theo lối đạo
Chúa là nơi con nương náu, tôn thờ.
[...]

30.12.2016
Chưa phân loại
Uncategorized