Lời Cầu Nguyện Cuối Năm (1)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Con lặng lẽ đi vào trong tĩnh lặng
Nhìn lại mình bao ngày tháng đã qua
Một năm nữa lại sắp mờ xa
Chôn giấu nửa hồn con trong quá khứ
Khoảng lặng cuối năm tự nhìn và tự nhớ
Mỗi phút giây chết uổng, vô vàn
Là những lúc lỗi tội dọc ngang
Những gạch chéo trong hồn thêm đậm nét
Giê-su ơi! Ngài luôn nhìn thấu hết
Xác hồn con đâu đáng đền thiêng
Nhưng vững lòng vào tình Chúa vô biên
Lắng nghe con khi đêm về thầm thĩ
Con sẽ khóc cho khô những giọt lệ
Trong khoảng lặng một mảnh hồn nhơ

Môi miệng con câm tự bao giờ
Và mắt con mù khi nào chẳng biết
Trong dòng đời phù hoa chảy xiết
Con yếu lòng chìm đắm đáy sông sâu
Xin mở môi con cho biết ca rao
Chữa cho lành mắt đui mù tăm tối
Tai con điếc và tiếng Ngài mời gọi
Trong tha nhân trong khốn khổ bần cùng
Nay thinh lặng. Khấn xin Ngài mở rộng
Khoét tai con thông thấu tiếng anh em.

Đôi tay này gieo lầm lỡ bao phen
Và đôi chân bước thênh thang đường rộng
Kéo con về vì đang say ảo mộng
Đỡ con lên, con đang lún bùn sâu
Tình yêu con giờ ở nơi nao
Khi quả tim lâu chừ lạnh ngắt
Lửa tình thương trong con dần nhạt tắt
Chẳng mặn nồng, không ấm áp như xưa
Giê-su ơi! Tình yêu Chúa vô bờ
Ủ con đi cho linh hồn ấm lại
Giê-su ơi! thương con còn non dại
Thắp cho con ngọn lửa tinh tuyền
Rửa sạch con bằng Máu Thánh trinh nguyên
Để con sáng giữa đời đang u tối
Tự lòng thành con sám hối xin tha
Giê-su ơi! Tình yêu Chúa bao la
Đừng để con mãi rời xa Nhan Thánh
Con ca khen Ngài muôn câu Thánh Vịnh
Quay trở về trong ân nghĩa Ba Ngôi

Vinh danh Chúa trên khắp các tầng trời
Tung hô Ngài đến muôn đời muôn kiếp
Trong thinh lặng Ngài mở cho con hết
Cửa Thiên Đàng ở ngay giữa hồn con.
Amen!
17.12.2013
Chưa phân loại
Uncategorized