Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lệ Sầu

Tác giả: Lá Mùa Thu 94 & Sói Băng Giá

Người dưng lạc lối biết về đâu?
Vẫn nhớ người xưa một chữ sầu...
Một người lê bước lệ vẫn tuôn!!!
Nơi đây trông ngóng một chữ buồn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xa Nhà
  • Nhớ Phố Ga 2
  • Về Quê
  • Dĩ Vãng
  • Bất Công
  • Người Xưa
  • Nhớ Người Xưa
  • Nhớ Phố Ga
  • Xa Quê
  • Nhớ Anh Em
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhung
  • Buồn Nào
  • Nỗi Buồn Ẩn Náu
  • Ru Tình
  • Cho Tôi Gặp Lại Em
  • Chia Tay Rồi Nhắc Lại Để Làm Chi
  • Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..?
  • Bếp Lửa Của Mẹ
  • Chuyện Giữa Đêm
  • Thảo Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2026 - CungThuGian.com