Lặng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Tôi lặng nhìn những tia nắng chiều buông
Qua song cửa tìm soi đời đang tối
Lặng lẽ nhìn những bàn chân bước vội
Ngang trước mặt mình những nỗi lo toan

Tôi lặng nhìn những bụi nhỏ, lăn tăn
Rơi nhè nhẹ, trong không gian chật hẹp
Những khát khao, những tâm hồn mải dệt
Như ướp vào hương thơm muôn loài hoa

Tôi lặng nhìn, và viết những lời ca
Mang thi vị các gam màu cuộc sống
Giữa bao la, bao la khung trời rộng
Chỉ lặng nhìn theo những áng mây trôi

Tôi lặng nhìn theo những dấu chân côi
Bao kiếp sống chôn vùi hay bất hạnh
Để từ đâu, cảm thấy mình theo định mệnh
Như nước sông êm thả vẫn đò đò đưa

Tôi lặng nhìn những rặng tre, thưa
Vẫn thấp thoáng những cánh cò đưa đẩy
Có biết bao điều cần lặng nhìn thế đấy
Lặng mà yêu ta sẽ thấy vui hơn...

15.06.2013
Chưa phân loại
Uncategorized