Lặng Lẽ

Tác giả: Tâm Như

Ta níu giữ giọt nước mắt ngày qua
Tận trong đáy trái tim không mở cửa
Nhưng hôm nay hình như không còn nữa
Vỡ thật rồi, lời hứa vỡ làm đôi

Một chút tôi len lén khẽ lên ngôi
mang khờ dại một đời ta níu giữ
Được không anh tất cả thành quá khứ
Để mai rồi, mọi thứ trở thành quen.

Sẽ sớm thôi, anh sẽ sớm quên em
Tràn hạnh phúc bên thềm trong nắng mới
Gió buồn ơi, xin đừng mang nhắn gửi
Đã mệt nhoài lời nói thoảng qua mi.

Rồi đêm nay, nước mắt sẽ thầm thì
Xin chấp nhận những gì ... mong hiện tại ....

Chẳng có gì sánh bằng tâm bình mãi
Phút ngậm ngùi ... mong trải với thời gian ...
Chưa phân loại
Uncategorized