Làm Ruộng Vui Vẻ

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Có gì vui hơn làm nghề nông ?
Không khí ngoài đồng thật mát trong
Dậy sớm chuẩn bị đi làm ruộng
Mặt dương đỏ ửng lóa trời hồng

Đồng lúa bao la tựa ánh vàng
Thu về chín rộ ruộng bậc thang
Tháng mười thâu hoạch mùa gặt mới
Người người nở đẹp nụ cười tươi

Rằng ai phải sống ở trên đời
Niềm vui đồng ruộng thật tuyệt vời
Bốn mùa phong tuyết mơ hoa cỏ
Chiều đêm mắc võng ngắm trời thơ

Những lúc làng quê mở hội hè
Tự tình trai gái nhịp đê mê
Đêm trăng tỏa sáng tâm mơ mộng
Sông suối thuyền neo sự vợ chồng

Cùng nhau chung sức góp bàn tay
Đồng cỏ hoang vu biến ruộng cày
Nuôi đủ một đàn con thơ dại
Với bầy gà vịt lợn chạy dai

Thế gian hưởng thụ mối tình nghèo
Nhà tranh vách đất dốc cheo leo
Vui vầy nắng gió miền sơn thuỷ
Quanh năm cầy cấy vượt núi đèo !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized