Dấu Gạch Nối

Tác giả: Triệu Ngọc Yến

Con đường thép mười hai năm rong ruổi
Tìm ngọc xanh xuyên sỏi đá hư vô
Nơi đoạ đày thê thái kiếp tàn tro
Anh kết liễu tục trần trong điều ước

Vó ngựa chứng đã vài lần ngã trượt
Bởi bản năng trai phố núi ngang tàng
Nơi đại ngàn tiếng dịu vợi hồng hoang
Hồn chuệnh choạng điệu đàn ca muông thú

Tính phách lối chai lì không do dự
Chưa chùn chân chốn ký ức lả lơi
Cà phê tình..., đấu láo..., những trận cười
Bụi trần thế dần hao mòn tan biến

Tia điều ước chờ hè sang đến hẹn
Là ngày anh bước vĩnh viễn ra đi
Chuyến dã từ thôi vướng bận nghĩ suy
Dấu gạch nối anh chung tình thoái thác

Thương mến gừi đến anh! Chúc anh trung thành với con đường anh đã chọn!
11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized