Lạc Mất Nhau

Tác giả: Diệu Nguyễn

Phố đông người nên ta lạc bước nhau
Lời hẹn hò cũng quên mau từ đó
Trước biển đời, tình ta thật bé nhỏ
Nên âm vang chẳng đủ để tìm về

Phố huy hoàng, ta như kẻ nhà quê
Ngẩn ngơ nhìn, rồi buông tay đánh mất
Hoảng hốt tìm giữa dòng người tất bật
Bàn tay buông, họ cất làm sao tìm

Và từ đó tình như là cánh chim
Bay thật xa chưa một lần ngoảnh lại
Cũng đúng thôi, giữa đường đời mê mãi
Nhớ làm chi cánh hoa dại ven đường

Phố đông người ta tự thấy cảm thương
Một mình ta giữa dòng người qua lại
Nhưng....... bất giác, tự nhiên lòng thư thái
Giữa bộn bề, một mình lại thấy hay.......

15/7/2016
Chưa phân loại
Uncategorized