Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Mất Nhau

Tác giả: Thân Trọng Lệ Uyên

Trong giòng đời cuộn chảy

Ta đã lạc mất nhau

Thoáng trong nắng miêng mang

Chân lang thang ngõ vắng

Tưởng bóng ai nghiêng nắng

Mắt dõi mắt trông theo

Một thoáng chợt đìu hiu

Tim nhói khẻ muôn chiều

Xa nhau, xa vời quá

Bao nẻo đời xa lạ

Ta đành lạc mất nhau



12/04

ttlu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Qua
  • Nỗi Nhớ Dịu Dàng
  • Thu Vương
  • Lưu Luyến Gì Đây
  • Luẩn Quẩn
  • Nắng Mới
  • Có Nỗi Cô Đơn
  • Một Chút Thôi
  • Chiều Qua
  • Mai Giã Từ
Thơ tương tự
  • Lạc Mất Nhau (Nam Hoài)
  • Lạc Mất Nhau (Nguyễn Thắng)
  • Lạc Mất Nhau (Cát Nhu)
  • Lạc Mất Nhau (Diệu Nguyễn)
  • Lạc Mất Nhau (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Đáng Chán
  • Người Đến Sau
  • Tháng Mười Hai Em Bỗng Dưng Xa Lạ
  • Lục Bát Cho Em.
  • Màu Thanh Thiên Mở
  • Vịnh Con Nhện
  • Mẹ An Bình.
  • • Tình Thơ Bốn Mùa •
  • Nợ Bài Thơ Cái Tên
  • Dấu Chấm Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
  • Ngọc Vẹn
©2025 - CungThuGian.com