Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Mất Nhau

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hạnh phúc đâu còn quạnh quẽ mong
Bình yên khuất biệt xót nơi lòng
Âm thầm gạt bỏ vành ngâu đọng
Lặng lẽ lau chùi nước mắt đong
Kỷ niệm bây giờ ghim phủ bóng
Thời gian thuở ấy thả trôi dòng
Bao lời ước hẹn từng mơ ngóng
Chợt nhận ra mình quá viễn vong.
22/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Lạc Mất Nhau (Nam Hoài)
  • Lạc Mất Nhau (Thân Trọng Lệ Uyên)
  • Lạc Mất Nhau (Nguyễn Thắng)
  • Lạc Mất Nhau (Cát Nhu)
  • Lạc Mất Nhau (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mãi Nhớ
  • Thu Và Tình Em
  • Vần Thi Quyện Nhạc Của Nguyên Sa
  • Tình Trăng
  • Hương Quảng Trị ( Kỷ Niệm Ngày 30/04)
  • Xin Rước Cô Em
  • 230 - Tự Răn
  • Xuân Tình
  • Về Thôi Em
  • Là Vinh Hạnh Rồi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
©2025 - CungThuGian.com