Lạc Lối Xuân Về

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Lạc Lối Xuân Về

Xuân về tôi cũng đón xuân
Thấm thoát đời trôi xuân mới lại về
Ba mươi Tết xuân xứ lạ
Tuyết trắng rơi nhiều chẳng phải mùa xuân

Xuân xứ tôi nhiều nắng ấm
Pháo hồng ngoài ngõ ngập lối em đi
Má hây đỏ bên nồi bánh
Em lén nhìn tôi bên ngọn lửa hồng

Sao thế em không cười nữa
Cho hồn tôi ngây ngất nụ tầm xuân
Xuân này tôi chỉ có tôi
Vần thơ bất tận sầu vương xứ khách

Chút lòng tri kỷ em còn nhớ
Hương cũ tình nồng mặn ướt môi
Tuyết trắng rơi đầy vầng trăng tỏ
Xoi bóng dặm trường lữ khách xa

Em có còn đợi hay mong
Vầng trăng nhà cũ bên thềm vắng
Rêu phong ngập cả lối vào
Biệt ly rồi sao vẫn nhớ người xưa

Lạnh lắm đêm nay dài lắm
Về đâu quán trọ chỉ có chăn đơn
Tuyết vẫn rơi rơi nhiều quá
Lạc lối xuân này chẳng phải mùa xuân.

Triệu Nguyên Tâm
Frebruary 3, 2019
Sapporo, Japan.
Chưa phân loại
Uncategorized