Ký Ức Về Ban Mê Thuột

Tác giả: Hùng Vĩnh Phước

Chỉ thấy núi mà không thấy phố
Chắc là phố núi phủ đầy mây
Một chút nắng chiều len trong gió
Đi về nghe thoảng hương tóc bay

Buổi sáng sương đè lên phố bụi
Lòng chở theo những cọng thơ vui
Bạn bè thân ái như hoa lá
Vẫn mãi thơm xanh đến cuối đời

Nhớ quán cà phê bên góc phố
Ngồi uống mà nghe tiếng cỏ cây
Thấy trước sẽ làm thân phiêu bạt
Rồi trôi đi… trôi đi như mây

Hôm nay lòng chảy về bên ấy
Phố xưa bụi đỏ hồn ta đây
Rừng xưa còn dấu chân nai bước
Hay đã mờ trong đám bụi bay

Hùng Vĩnh Phước
Chưa phân loại
Uncategorized