Kiếp Phù Sinh

Tác giả: Hồng Dương

ĐÊM trầm mặc nghe sầu rơi rụng
ĐEN tủi lòng như ngục tù giam
BÓNG vờn bóng chạy bóng tan
ĐỜI hong chín đỏ đời đâm phận đời

TRONG điên loạn tơi bời điên đảo
KHÓI sương tan huyên náo thế nhân
THUỐC phun khói thuốc xa gần
VẼ vời nhân thế xoay vần lá lay

TRẦN trùng trục đời nay xạo ác
GIAN dối lòng ngơ ngác nhân sinh
QUA cầu rút ván thình lình
CUỘC chơi bất tận hỡm tình làng chơi?

VUÔNG là gập giữa vời bốn góc
TRÒN là căng khum nóc kín bên
MỘ phần xác ngụ không tên
SÂU thăm thẳm đợi hồn rên rĩ sầu

Ai muốn đập tan đầu kiếp nạn
TỰ lên cò viên đạn nhân duyên
MOI gan nhấm mật một phen
HỒN ta thấy cái máu điên của hồn

ĐỂ mỹ thiện dạy khôn mỹ thiện
LUÂN hồi về ác hiện nguyên thây
HỒI tâm sám hối đời này
XÁC tan theo xác, hồn bay theo hồn

LÊN tới đỉnh lạc cồn tiên ngự
MUÔN đăng trình theo chữ trung trinh
ĐỜI là chua chát lặng thinh
MÌNH đi mãi mãi một mình trên trăng...

ĐÊM ĐEN BÓNG ĐỜI TRONG KHÓI THUỐC
VẼ TRẦN GIAN QUA CUỘC VUÔNG TRÒN
MỘ SÂU AI TỰ MOI HỒN
ĐỂ LUÂN HỒI XÁC LÊN MUÔN ĐỜI MÌNH
Chưa phân loại
Uncategorized