Giữ Tình Mai Sau...

Tác giả: Kao Hoàng

Cầm tay em biết bao lần
Mà sao cứ thấy ngại ngần run run
Hôn môi mắt, hôn má hồng...
Ngàn lần vẫn thấy trong lòng say mê
Vợ chồng lâu đã quen hơi
Đêm ngày vẫn muốn nói lời yêu em

Giữ tình ta, buổi đầu tiên
Dẫu màu tóc cũ hoa niên qua rồi
Giữ môi em , giữ nụ cười
Hồn nhiên như thuở nói lời yêu thương
Hồn anh có lúc mù sương
Nhờ em xua hết nguồn cơn đêm dài

Giữ tình ta chẳng nhạt phai
Giữ hơi ấm, giữ bàn tay chẳng rời
Giữ môi ấm nụ hôn môi
Giữ da thịt ấm, giữ đời cùng nhau
Ái ân giữ lửa đêm thâu
Mộng tình xanh ...dẫu bạc đầu nha em...!!!
Kao Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả