Anh Muốn Dâng Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

ĐỌC BÀI THƠ KHUẤY LÊN CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 2 năm 2023
Đầu năm Quý Mão tôi (TMH) may mắn đọc được bài thơ rất hay rất lạ cua nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh với nhan đề KHuấy Lên.
Bài thơ 7 chữ với 8 khổ thơ độc đáo từ hình ảnh uống cà phê khuấy lên nhưng tác giả đã tả tất cả những cung bậc khác nhau của tâm tư tình cảm và trải rộng ra cả nhân gian cầu nguyện cho tất cả chúng sanh cho mọi người thôi tù tội và biết sám hối tội lỗi của mình không tái phạm và giác ngộ. Hình ảnh ẩn dụ tuyệt vời, nghệ thuật diễn tả sâu sắc, mộc mạc chân chất nhưng cũng rất sang trọng tính tế tinh tường.
Hãy đọc
Ta khuấy lên một chút ngọt ngào
Trộn đều vào nhọc nhằn cay đắng
Để cho đời yêu thương bình đẳng
Giàu nghèo vẫn đối xử như nhau

Ta khuấy lên một giọt máu đào
Hoà quyện vào đôi tim hơi thở
Cặp tình nhân vẹn tròn duyên nợ
Kết chặt muôn thuở chẳng rời xa
cả bài thơ khổ nào cũng hay, câu nào cũng đắc địa, chữ nào cũng độc đáo, từ tâm hồn của một cá nhân đến tất cả chúng sanh mọi người.
Đặc biệt nàng thơ nhà thơ viết
Ta muốn đời thôi hết nhiễu nhương
Không còn nữa tham ô tù tội
Lầm lạc rồi ăn năn sám hối
Quay đầu sửa lỗi cố vươn lên
Thật đầy lòng từ bi trắc ẩn bác ái.
Và nàng nói cho chính mình
Ta muốn gọi tên anh thì thầm
Những đêm dài buồn vương gối chiếc
Muốn có anh cận kề tha thiết
Vơi chút nỗi niềm hết bơ vơ
Một niềm khát khao khắc khoải.
Để rồi nàng kết thúc bài thơ rất đẹp rất nhân văn nhân bản này
Ta muốn viết bài thơ bảy chữ
Gửi vào đây tâm sự quên sầu
Để ngày mới bắt đầu suôn sẻ
Để nụ cười luôn nở trên môi
Cảm ơn nhà thơ nàng thơ Thông Mỹ Linh đã cống hiến cho đời 1 bài thơ tuyệt bích. Chúc em năm mới dồi dào sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 2 năm 2023

Khuấy Lên
(Tặng TMH)
Ta khuấy lên một chút ngọt ngào
Trộn đều vào nhọc nhằn cay đắng
Để cho đời yêu thương bình đẳng
Giàu nghèo vẫn đối xử như nhau

Ta khuấy lên một giọt máu đào
Hoà quyện vào đôi tim hơi thở
Cặp tình nhân vẹn tròn duyên nợ
Kết chặt muôn thuở chẳng rời xa

Ta khuấy lên một chút mặn mà
Để mình thôi lạnh lùng nhạt nhẽo
Để nhân sinh không còn bạc bẽo
Để mình thôi lạc lõng cô đơn

Ta chịu khó nhường nhịn thiệt hơn
Để nơi lòng thảnh thơi thoải mái
Để niềm vui hạnh phúc hoài mãi
Để tâm hồn tươi trẻ như hoa

Ta muốn cuộc sống luôn thuận hoà
Khắp thế gian nhà nhà sung sướng
Không còn cách ngăn người mỗi hướng
Êm ấm nồng nàn chẳng đau thương

Ta muốn đời thôi hết nhiễu nhương
Không còn nữa tham ô tù tội
Lầm lạc rồi ăn năn sám hối
Quay đầu sửa lỗi cố vươn lên

Ta muốn gọi tên anh thì thầm
Những đêm dài buồn vương gối chiếc
Muốn có anh cận kề tha thiết
Vơi chút nỗi niềm hết bơ vơ

Ta muốn viết bài thơ bảy chữ
Gửi vào đây tâm sự quên sầu
Để ngày mới bắt đầu suôn sẻ
Để nụ cười luôn nở trên môi
Thông Mỹ Linh
ANH MUỐN DÂNG EM
(Hoạ bài thơ Khuấy Lên của Thông Mỹ Linh)
(Tặng TML)
Anh muốn dâng em tình ngạt ngào
Chia sẻ cùng em niềm mặn đắng
Cùng em cùng chúng sanh chúng đẳng
Đôi chúng mình hoà quyện vào nhau

Anh muốn dâng em trái hồng đào
Hai chúng mình hoà chung nhịp thở
Đôi chúng mình là duyên là nợ
Yêu nhau hoài chẳng phút chia xa

Anh muốn dâng em nét mặn mà
Cho em yêu biết làm nhõng nhẽo
Cho thời gian quên đi bạc bẽo
Cho cõi đời chẳng ai chiếc đơn
Để mình thôi lạc lõng cô đơn

Anh muốn dâng em tình đẹp hơn
Cho chúng ta an bình thoải mái
Cho tình ta vững bền mãi mãi
Cho em tuyệt vời ôi đoá hoa

Anh muốn dâng em cả dung hoà
Để em yêu có được sung sướng
Để tình ta đi về một hướng
Để ân tình không nhướm vết thương

Anh muốn dâng em chẳng nhiễu nhương
Để anh gánh hết tất cả tội
Để biết giác ngộ và sám hối
Để tình mình mầu nhiệm bay lên

Anh muốn dâng em những lặng thầm
Để cho em không còn đơn chiếc
Để chúng ta yêu nhau tha thiết
Để tình mình hết phút vu vơ

Anh muốn dâng em từng con chữ
Mình yêu nhau đắm đuối quên sầu
Đôi chúng mình là đôi chim sẻ
Em diệu kỳ đẹp đẽ làn môi


Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 2 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized