Khúc Tri Âm Hồn Tri Kỷ

Tác giả: Hồng Dương

Trời Cai Hạ mây giăng sấm động
Dòng Ô Giang ngọn sóng đau lòng
Tích xưa nhắc chuyện tình nồng
Tháp đời vỡ nát ngọc trong rạng ngời !

Gió thu thổi sương rơi như lệ...
Nàng Ngu Cơ chằng để tình vương
Chung sầu đứt gánh đoạn trường
Bạc duyên nhẹ nợ cung thương rã rời...

Dù cái thế không thời đổ mộng
Hạng Vũ sầu còn sống mà chi
Mây Tần gió Sở xuân thi
Nước trôi về biển xác thì mặc non....

Tình tri kỷ sắt son tri lộng.
Thương con đò một bóng chao nghiêng
Cao xanh bẽn lẽn tơ tuyền
Thà là ngọc bể chằng nghiêng ngói lành

Đã tri kỷ trời xanh một nét
Như chim quyên hồ điệp đêm trăng
Cung đàn vọng tiếng ngân vang
Âm rung nhạc rót vào ngàn đời sâu...

Nghe Phạm Lãi đêm sầu thổi sáo
Âm ba dồn đánh tráo giấc mơ
Tây Thi nàng có đợi chờ ?!...
Xót lòng quân tử bên bờ huyền châu…

Cõi trần tục khúc nào tương hợp
Kiếp đọa đày lớp lớp mây giăng
Một đời tròn khuyết như trăng
Hợp tan tan hợp ngỡ ngàng chiều mưa

Tiếng xưa vọng như vừa bừng dậy
Dây đàn rung có thấy Tự Kỳ
Bá Nha hồn phách phân ly
Còn không tri kỷ diệu kỳ thế nhân....

Đông Hà Quảng Trị 20.07.2017
Chưa phân loại
Uncategorized