Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khúc Tri Âm

Tác giả: Nguyên Thạch

Mong chờ gió mới thổi mây tan
Chiều thu thơ thẩn tựa mây ngàn
Cuối thu se lạnh chuyển đông sang
Ơi người năm cũ, nơi chốn cũ
Còn đọc thơ tôi trên lá vàng?
Ở đây vời vợi mùa nhung nhớ
Hiu hắt canh thâu dưới trăng tàn
Mắt biếc tơ vương mùa thu cũ
Hương xưa còn đọng tiếng thu vang

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Chuồn Chuồn - 2
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
Thơ tương tự
  • Khúc Tri Âm (Đậu Đậu)
  • Khúc Tri Âm (Hồng Dương)
  • Khúc Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khúc Tri Âm Hồn Tri Kỷ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Điếu Văn Cho Đcsvn
  • Báo Cà Mau | Về Quê Em Đất Mũi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1878)
  • Gió Em Gió Anh
  • Em Tôi... ❄
  • Nhật Thắng Colombia 2-1
  • Bâng Quơ
  • Nỗi Khổ Hè Hà Nội
  • Muôn Vẻ Nụ Cười
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1939)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
©2026 - CungThuGian.com