Hết Thời Nghành Sư

Tác giả: Lê Sáng

HẾT THỜI NGHÀNH SƯ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hai chữ cô thầy nghe cao cả thiêng liêng
Chẳng thể nào quên thuở đói nghèo mẹ dặn
Một chữ con mang ! Cả một trình giáo án
Thức trắng đêm ! Thầy cô soạn, chép ghi !

Dạy học làm người ! Dạy cách đứng cách đi
Tiên học lễ ! Tôn sư trọng đạo
Hướng nghiệp vẻ vang chọn nghành giáo
Một tấm gương khuyên bảo ta soi.

Bằng một trái tim cả sự nghiệp trồng người
Trò tôn kính ! Bảo vâng thưa dạ
Bến đò xưa tiễn trò đi muôn ngả
Một chữ "tôn sùng" trò tạ công ơn.

Thử hỏi ngày nay chữ đạo nghĩa có còn
Bậc cha mẹ xem con là tướng
Lời thầy cô bay xa trò chẳng lượm
Lại chạy đua đòi học thói du côn.

Có kẻ đã thành người ! Mà trí chẳng chịu khôn
Nghe con cả ! Công cô thầy đổ hết
Trọng đạo tôn sư đang dần dần hủy diệt
Một tương lai nhân cách sống mịt mù.

Giới trẻ đua đòi lối xấu tật hư
Ai dám phạt, dám rèn cách sống
Nhà giáo ngày nay hỏi còn gì hi vọng
Khi thế lực quan quyền buông lỏng nghành sư.

Lê Đình Sáng ngày 10 _ 03 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized