Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chào Nhé

Tác giả: Cầm Giang

Đất mỏ ơi, chào nhé ta đi
Trời thâm xịt, gió mùa Đông Bắc
Moong than kia, vách đá nói gì
Mà ta thấy tim mình ai bóp chặt
Hơn mười năm, hơn mười năm đắng ngọt
Nay ta đi chào nhé đất mỏ ơi!!!

27/02/69.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Không Có Lỗi
  • Quai Bế Em Mang @
  • Đọc Thơ Xưa
  • Người Puộc
  • Em Là Con Gái Châu Yên
  • Thăm Quê Trần Nguyên Hãn
  • Người Xá
  • Tặng Cô Gái Khạ
  • Người Mẹo
  • Đường Mới.
Thơ bạn muốn xem
  • Ngàn Năm Chôn Hận
  • Đôi Mắt Người Sơn Tây
  • 434 - Phận Tôi
  • Thằng Em Bất Nghĩa
  • Chúc Thư
  • Chúc Tết
  • Muôn Vàn Thương Yêu...
  • Anh Đi Rồi
  • Con Sóng Già Lang Thang
  • Xin Hỏi Về Riêng Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
©2026 - CungThuGian.com