* Tự Do Muôn Năm *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TỰ DO MUÔN NĂM
{ Cảm tác qua bài diễn văn của tổng thống Obama hôm 24/05/2016 }

Tổng thống Mỹ đường xa vừa mới đến
Xứ tự do dân chủ mến chánh quyền
Dân rất giàu nước mạnh có tài nguyên
Ai cũng muốn cặp bến thuyền hạnh phúc
.
Đừng lên tiếng đả đảo hoài thêm nhục
Hỏi bao người mơ ước ngút ngàn yêu
Cho con qua du học rất là nhiều
Hy vọng cuối đời phiêu diêu đất Mỹ...
.
Thù hận cũ bỏ qua lề thức trí
Bắt tay nhau thành tri kỷ chống Tàu
Thế giới này ai cứu được dân đau ?
Chống quân Bắc tỏ trăm màu xâm chiếm ...
.
Được ngôn luận tự do không duyệt kiểm
Thì người dân giúp xét nghiệm chánh quyền
Ý tưởng nào đối lập kiếm căn nguyên
Ngừng bắt bớ , đạp chà , nguyền lẫn rủa...
.
Ghép phản động để dân mình giãy dụa
Sống thương đau trong máu úa thương nòi
Khi phóng viên báo chí để ý xoi
Đem ánh sáng qua bút ngòi trình sự
.
Những kẻ lắm lạm quyền đều được xử
Tống ra ngoài hối lộ bự hại dân
Có như trên đất nước sẽ tiến dần
Dân ủng hộ làm ăn cần mẩn nữa...
.
Khi ứng cử tự do làm như hứa
Phải do dân là điểm tựa chuyên cần
Các cuộc bầu dân chọn lọc nhắc cân
Mới xứng đáng lãnh đạo mần ra phếch
.
Không có vậy là độc tài sai lệch
Chẳng tự do cùng ngu nghếch lầm to
Vì bây giờ dân rõ chớ nên hò
Nói một nẻo như vừa ho quên ráo...
.
Cùng giữ nước chống Tàu hay ba xạo
Bạn bè chi mà dạ xảo như tinh
.
Chung lưng giữ đất chúng mình
Chẳng cho một tấc chứng minh Lạc Hồng ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/05/2016
Chưa phân loại
Uncategorized