Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Thèm Giải Thích

Tác giả: Lê Tấn An

BẠN CƯỜI TÔI ĐÓ PHẢI KHÔNG?
NHƯNG TÔI NÀO CÓ ĐỂ LÒNG PHÂN VÂN
CŨNG ĐÂU GIẢI THÍCH MUÔN PHẦN
NÊN LÀ MẶC KỆ CHẲNG LẦN QUAN TÂM.

Sr.30.12.17.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đời - Bài Thơ Cuối
  • Cầu Cho Cha Mẹ Suốt Đời Bên Con
  • Nỗi Nhớ Tha Hương 1
  • Khoảng Khắc Giao Mùa
  • Mãi Là Niềm Đau
  • Thương Em
  • Mộng Hoài Vương
  • Bất Hạnh
  • Song Đối Dĩ Vãng Một Cuộc Tình
  • Lạc Lõng
Thơ bạn muốn xem
  • Dẫu Biết Rằng....
  • Đòi Lại Hoàng – Trường Sa
  • Ừ, Rồi Cát Bụi Sẽ Về Thôi
  • Tình Ảo
  • Qua Miền Ảo Giác.
  • Sinh Nhật Mùa Thu
  • Gởi Đôi Lời
  • Người Thương Ơi
  • 1205 - Tiếng Em
  • Ai Gánh Chia
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
  • Triều Thiên
  • LƯƠNG TÚ
©2026 - CungThuGian.com