Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên 8

Tác giả: Trình Bắp

Tích tắc, tích tắc, đồng hồ quay
Mặc nắng mặc mưa, mặc đêm ngày.
Thời gian cứ qua, như đuổi chạy.
Mà mình vẫn tựa, quai trên tay.

Buồn vui một cõi, mặc ai hay.
Thẫn thờ ngồi ngắm, giọt mưa bay.
Bình yên là thế, đâu cần chạy.
An yên mặc kệ, đời trả vay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Đêm
  • Không Tên 2
  • Không Tên 11
  • Lập Trình Yêu Em.
  • Không Tên 3
  • Không Tên 4
  • Mình Ơi!
  • Không Tên 0
  • Ngắm Trăng, Nhớ Hoa.
  • Không Tên 7
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Hoài Niệm)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Gửi Tình Facebook
  • Hoà Đồng
  • Đàn Bà Cũ 2
  • Bâng Khuâng
  • Mẹ Ơi
  • Hoài Vương Bước Tình
  • Từ Đó,em Đi 2
  • Thu Mộng Xưa
  • Chỉ Bạn Đang Rơi Vào Tần Số Nhận Thức
  • Phận Bát
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
©2025 - CungThuGian.com