Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên 12

Tác giả: Trình Bắp

Gặp em một sớm của ngày đông.
Mắt đen, môi mọng với má hồng.
Hỏi này: “Tim em còn chỗ trống?
Nhét anh vào đó có được không.”

Một mai chớm lộc tình đơm bông.
Anh về thưa mẹ, viết thiệp hồng,
Ngày sau đôi mình chung lối mộng,
Sợ gì cái lạnh của mùa đông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Đêm
  • Không Tên 2
  • Không Tên 11
  • Lập Trình Yêu Em.
  • Không Tên 3
  • Không Tên 4
  • Mình Ơi!
  • Không Tên 0
  • Ngắm Trăng, Nhớ Hoa.
  • Không Tên 7
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Hoài Niệm)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Noël - Nhớ Người
  • Sẽ Có Một Ngày
  • Hận Tình
  • Yếu
  • Đường Cộng Sản Là Ảo Tưởng
  • Tình Như...
  • Nỗi Niềm Tan Tác Lang Thang
  • Người Bán Cho Tôi
  • Viếng Hà Nội
  • Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
©2025 - CungThuGian.com