Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tìm Đâu

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Nơi xứ người mênh mông bến nước
Tiếng hò khoan nhặt ướt cù lao
Người ơi !... ở chốn phương nào ?
Để ta tìm mãi đi sao chẳng về !…
**********************************************
Đắk Đoa, ngày 16/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Tìm Dấu Hạ Xưa (Ngô Chí Trung)
  • Tìm Dấu Thu Say (Diên Vỹ)
Thơ bạn muốn xem
  • Vén Bức Rèm Voan
  • Thu Vàng Lặng Lẽ
  • Đại Dương
  • Thương Mẹ Bằng Trời
  • Yêu Là Khổ
  • Lời Tự Tình
  • Cô Thục Nữ Quân Nhân
  • Mưa Rơi Gió Ngả Nghiêng !
  • Lời Tim Non
  • Chạnh Lòng Dưới Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
©2026 - CungThuGian.com