Anh Có Đợi Em?

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Em là bộ đội nghỉ hưu
Năm mươi tám tuổi mới yêu lần đầu
Ngày xưa lúc vừa cưới nhau
Chưa ấm hơi đã nhát nhàu khóc thương.
.
Rồi thời gian với phong sương
Một mình em vẫn can trường nuôi con
Tuổi thanh xuân nghĩ không còn
Soi gương nhìn lại héo hon tháng ngày.
.
Rồi như chìm đắm mê say
Gặp anh em ngỡ như đầy tuổi yêu
Các con yên ấm bao nhiêu
Mình càng thấy tiếc những chiều bỏ quên.
.
Anh còn nhớ hay đã quên
Những lời tâm sự hàng đêm giãi bày
Cuộc sống giờ cũng đủ đầy
Em chỉ mong được nắm tay một người.
.
Ba tám năm sống lẻ loi
Giờ em chỉ ước những lời này thôi
Nếu như anh đã hiểu rồi
Mong anh thật sớm nhận lời về đây.
.
Tám năm làm vợ cũng đầy
Nửa đời còn lại nặng vay em dành
Đừng để cho những mỏng manh
Mà tay chưa nắm vội đành xa nhau.
.
Tóc em giờ đã bạc màu
Anh thương thì hãy về mau em chờ
Bởi rằng sau những giấc mơ
Vắng anh em thấy từng giờ cô đơn.
.
Em là bộ đội Trường Sơn
Yêu anh em đã dỗi hờn từng đêm./.

13/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized